Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

CHUYỆN TÌNH BÊN SÔNG ĐIỆN BIÊN*


Anh đưa em đến bên sông
Vì chưng cũng muốn khoe cùng người yêu
Mặt sông lưu luyến nắng chiều
Con tầu nghỉ lại bên cầu quê em
Lòng sông đầy với thời gian
Tầu anh khơi để Điện Biên đẹp rồi
Môi em thoáng nở nụ cười
Em khen: “Anh đã đẩy lùi thời gian”
Nhẹ nhàng em thưởng nụ hôn
Xa xa in bóng con thuyền buông câu.

Ngày này năm ngoái chân cầu
Quen em nhờ áo bạc màu lính xưa
Nơi gặp gỡ, chỗ hẹn hò
Bao điều tâm sự chẳng hề giấu nhau
“Quê anh ở xã Tân Châu
Bên dòng sông đỏ** nhuộm màu phù sa
Bốn năm lính thủy xa nhà
Giữ gìn biển biếc mặn mà gió khơi
Chẳng một mảnh tình vắt vai
(Người ta chẳng dám yêu người lênh đênh)
Đem lòng yêu với biển sông
Ra quân về với những dòng sông quê
Thấy em áo lính anh mê
Mối tình đầu để bộn bề xốn xang”.
“Quê em xóm nhỏ ven đường
Đầu thôn An Tảo anh thường đi qua
Ba năm quân ngũ xa nhà
Mở đường xuyên đỉnh mây mờ Trường Sơn
Tuổi xuân gửi lại chiến trường
(Chẳng ai yêu gái làm đường đâu anh)
Đường xe gió cuốn bụi vần
Nghiêng nghiêng vành nón sắc xuân vội vàng
Em lại về với con đường
Yêu anh cùng cảnh chiến trường năm xưa”.
Chung tay xây dựng quê nhà
Dòng sông chảy giữa bộn bề lúa xanh
Con đường mạch máu giao thông
Đẹp như dải lụa lượn vòng trăm quê.

Trúc vườn ai vẫy trăng thơ
Váng dầu ngũ sắc lững lờ nhẹ trôi
Mặt sông soi bóng hai người
Đắm say trong một khoảng trời bình yên.

Tháng 3 năm 1987
Nguyễn Đức Hưng 

* Điện Biên tên con sông đào thuộc Hệ thống Đại thủy nông Bắc Hưng Hải
** Sông Hồng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét