Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

HỌA THƠ CỤ NGUYỄN KHUYẾN

Cụ NGUYỄN KHUYẾN (1835-1909)

LÀM THƠ ĐÃI BẠN

(Họa nguyên vận bài thơ BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ của Cụ NGUYỄN KHUYẾN)

Mời mãi hôm nay bạn đến nhà,
“Chuyên gia nấu bếp”* mải chơi xa.
Ao san đặt chậu, không nuôi cá;
Vườn lấp để xe, chẳng thả gà.
Thiên lý nắng thui, tàn tận nụ;
Cải thìa nước ngập, thối sang hoa.
Nhà hàng sang trọng, lương chưa có,
Đành phải làm thơ đãi bạn ta.

12/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

* Câu nói nịnh vợ hàng ngày của tác giả.



Phụ chép: BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

2 nhận xét:

  1. Nhắn người đãi bạn bằng thơ
    Sang thì sang thật nhưng mà đói meo
    Hãy đưa bạn tới phố Bèo
    Tha hồ nước lọ cơm niêu tối ngày
    Cùng nhau đánh chén no say
    Rồi cùng nhau thả thơ bay lên trời

    Trả lờiXóa
  2. Nước lọ cơm niêu ai chả có
    Đem mà đãi khách ngại ngùng thay
    Thà rằng bắt chước cụ Yên Đổ
    Lại có bài thơ đãi bạn ngay!

    Trả lờiXóa