Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

NGẮM TRĂNG MƯỜI SÁU


Trăng mười sáu tròn vạnh
Lơ lửng chẳng muốn rơi
Trăng còn đợi mặt trời
Nhô lên mình cho ngắm

Trời nhìn trăng say đắm
Trăng nhìn trời ngẩn ngơ
Xa cách hai đầu bờ
Chẳng bao giờ gặp mặt

Trăng giống như em thôi
Đang ở thời xinh đẹp
Lững lờ lượn qua tôi
Chẳng bao giờ cho phép


08/8/2017
Nguyễn Đức Hưng

2 nhận xét:

  1. Hổng dám vượt rào thì phải bấm bụng mà chịu chứ biết sao bây giờ?

    Trả lờiXóa
  2. Những hôm trăng xấu (trăng khuyết) thì trăng vội vàng lặn, còn những hôm trăng đẹp (trăng tròn) thì trăng cứ làm dáng để "Khiêu khích", em cũng đành tặng trăng vài câu thơ để trăng lặn cho êm ả thôi chị ạ!

    Trả lờiXóa