Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

THĂM ĐỀN THỜ VUA LÊ THÁi TÔNG VÀ VĂN BIA QUẾ LÂM NGỰ CHẾ

          Kết quả hình ảnh cho hình ảnh văn bia ngự quế    Kết quả hình ảnh cho hình ảnh văn bia ngự quế


 Đền thờ vua Lê Thái Tông,
Được xây ở giữa lưng chừng núi cao.
Sơn La, thành phố tự hào,
Nơi ghi dấu tích công lao vua hiền.
Đem quân chinh phạt vùng biên.
Đánh tan phản loạn, giữ yên cõi bờ.
Khắc vào vách đá bài thơ,
Chủ quyền khẳng định cơ đồ nước nam.
Trải qua gần sáu trăm năm,
Vẫn in nét chữ rõ ràng, đẹp xinh.
Lời thơ son sắt, đinh ninh,
Non sông phải được hòa bình, yên vui.

Về thăm di tích ai ơi,
Vào hang Báo Ké* thăm người ngàn xưa.
Bóng ai như vẫn đợi chờ,
Người mình yêu, liệu có về nữa không?
Vào hang ngắm nước ao trong.
Có con cá sấu rình mong con mồi.
Ngắm con khỉ nhỏ đùa chơi.
Xem con ếch lớn đang ngồi trầm tư.
Đỉnh hang treo quả chuông chùa.
Đoàn quân đang đứng lô nhô xếp hàng.
Kia là cánh ruộng bậc thang.
Một kho đầy chứa thóc vàng ngàn năm.
Còn đây cây bạc cây vàng.
Có ao ngọc để các nàng tiên bơi.
Bình minh, hang đón nắng trời,
Những đèn thạch nhũ sáng ngời long lanh.

Ngắm nhìn phong cảnh hữu tình,
Núi Hài, núi Cọ soi mình Nậm La.
Đồng xanh lúa tốt mượt mà.
Từng khu phố núi, nhà nhà bình yên.

Núi Rồng điểm chọn xây đền,
Là nơi hội tụ khí thiêng đất, trời.
Thờ vua trẻ nhất mọi thời.
Thông minh, đức độ, hơn người tài năng.
Nóc đền rồng uốn vờn trăng.
Đầu rồng bốn góc uốn cong mái đình.
Hổ chầu, nghê đứng uy linh.
Có rùa đá cõng trên mình lư hương.
Voi chầu, ngựa trực sẵn sàng.
Có đàn chim quý phượng hoàng đứng canh.
Trong đền rồng cuốn mây lành.
Rồng ngang, rồng đứng làm thành đền thiêng.
Hậu cung thờ đức vua hiền.
Hào quang rực rỡ, tỏa trên trán người.
Ba gian chính điện sáng ngời,
Giáo, gươm, bát bửu của thời xa xưa.
Sáng bừng câu đối vần thơ.
Muôn năm bền vững cơ đồ Việt Nam.

Thành tâm con thắp nén nhang,
Cho hồn thanh thản, nhẹ nhàng bay lên.
Nhớ ngày xưa, giữa vùng biên,
Vua cùng tướng, sĩ trận tiền xông pha.
Quân hô, gươm chớp sáng lòa,
Lời thơ đanh thép vang xa giữa trời.
Bài thơ khắc đá của người,
Vẫn còn mãi với muôn đời cháu, con.

19/3/2016
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét