Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

VÌ HAI THÁNG SÁU


(Họa nguyên vận)

Chưa sang tháng bảy đã mưa Ngâu
Chức Nữ, Ngưu Lang quá xót đau?
Giọt ngọc biệt ly dầm mặt đất
Hạt châu gặp lại ngập chân cầu
Ngân Hà dài rộng đầy thương nhớ
Ô Thước chênh vênh nặng thảm sầu
Lòng những mong hoài đầu tháng bảy
Trần gian bảo họ: “Vợ chồng Ngâu”

04/8/2017
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép: NHỮNG NGÀY NGÂU
Lê thê mãi thế suốt mùa Ngâu
Để khắc trong lòng đậm nỗi đau.
Trời bắt biệt ly chia rẽ mặt
Ai cho đoàn tụ nối thông cầu?
Xa xôi vạn dặm nhiều nhung nhớ
Cách trở bao năm lắm tủi sầu.
Muôn thuở con người còn lẻ bóng
Thiên nhiên vẫn có những ngày Ngâu.

PHẠM VĂN DƯƠNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét