Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

BỨC TRANH LÀNG VEN CHÂN NÚI


Con kênh nho nhỏ chảy qua làng
Chung một chiếc cầu hai xóm sang
Dãy núi cuối làng mây xám trắng
Hàng tre đầu xóm hanh vàng
Lối mòn trâu bước đất đường lõm
Dòng chảy ngỗng đùa sóng nước loang
Mái rạ tre xanh che kín nóc
Thuyền về đã ghé bến đò ngang
25/9/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét