Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Họa thơ Hưng


Ngượng
(Bài họa nguyên vận)
Đúng là cực khổ cái thân tôi
Không trói cũng như bị trói rồi
Mỏi cẳng toan ngồi thư giãn chút
Khư khư đã níu chẳng cho rời
Lưng thẳng phải luôn ngay ngắn cổ
Mắt đơ không được ngó nghiêng người
Ngượng ngùng tự thẹn thêm lo lắng
Chỉ ngại ai trông thấy cũng cười…


21/09/2017
Đỗ Đình Tuân



Phụ chép bài xướng:
CÀNG NGẮM LẠI CÀNG THƯƠNG!
Càng ngắm càng thương anh Đỗ tôi
Đi chơi vẫn bị vợ cùm rồi (!)
Túi tiền - lấy gáy ghì cho chặt
Chân chính - dùng tay vít chẳng rời
Tay phải - vai đè khôn kéo ngón
Chân chiêu - mông tựa khó xoay người
Chỉ cho nhìn thẳng về đằng trước
Nếu có máy quay phải mỉm cười!

20/9/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét