Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

NGÔI CHÙA TRÊN NÚI CAO


Tĩnh lặng ngôi chùa trên núi cao
Sương buông, mây phủ chẳng ồn ào
Lối lên, lối xuống vòng chôn ốc
Đường đến, đường vào vặn vỏ ngao
Đào đỏ tưng bừng khoe sắc lửa
Mai vàng lặng lẽ vẽ màu sao
Bụi trần chẳng dám vương vào cửa
Cây cảnh, vườn hoa kín lối vào


19/9/2017
Nguyễn Đức Hưng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét