Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

NIỀM TIN

  
 Kết quả hình ảnh cho hình ảnh chàng trai trẻ
       
Ở đời ta rất cả tin,
Người đời nào có giữ gìn cho ta.
Dối lừa, trộm cắp, gian tà,
Đã làm ta phải phai nhòa niềm tin.
Đành lòng sống khép, im lìm,
Niềm tin giấu giữa trái tim cũng vừa.

Nhiều lần ta đã phải lừa,
Có đần cũng phải xin chừa từ đây.
Xin đừng tin tưởng thơ ngây,
Khác gì tin tưởng đám mây giữa trời.
Xem đời như một trò cười,
Người ta cứ thích lừa người tại sao?

Còn ta chẳng nỡ lòng nào,
Tự tin ta vẫn tự hào về ta.
Thời gian rồi cũng đi qua,
Việc đời tự nó cũng là phải xong.
Bao người trung thực, trắng trong,
Cớ gì lòng phải dối lòng mà chơi?


12/1983
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét