Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

TRĂNG THU TRÊN QUÊ HƯƠNG


(Họa nguyên vận bài thơ SÔNG THU của Tạ Anh Ngôi)
Trong vắt sông thu nhè nhẹ trôi
Trăng tròn vành vạnh, trăng vừa rơi
Đầu làng thanh thản cây đa đứng
Cuối rạch thong dong lũ vịt bơi
Dãy núi chập trùng cây xám đục
Cánh đồng bát ngát lúa vàng tươi
Ngư ông lặng lẽ ngồi buông lưới
Gió mát hiu hiu, sáng khắp trời

13/9/2017
Nguyễn Đức Hưng


Phụ chép: SÔNG THU

Sông thu êm ả hững hờ trôi
Trăng sứt nửa vành lặng lẽ rơi
Đầu bãi hươu vàng thanh thản đứng
Cuối sông cá bạc vẩn vơ bơi
Chớm thu sương đã giăng mờ đục
Hết hạ trăng còn giữ ánh tươi
Gác mái ông chài ngồi thả lưới
Đèn câu le lói sáng lưng trời

(Rút từ tập:”Bến Chờ”NXB-VHDT)
Tạ Anh Ngôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét