Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

MỜI THĂM CHỐN BỒNG LAI


Bạn ơi hãy ghé chốn bồng lai
Cảnh đẹp, người xinh chân cực dài
Dưới suối trong veo nhiều gái tắm
Trên rừng râm mát lắm em tươi
Bầy chim ríu rít trên cành thắm
Khóm trúc rì rào cạnh vực vơi
Hoa nở bên cồn hương tỏa ngát
Rượu cần, thịt nướng... để mua vui

11/9/2017
Nguyễn Đức Hưng

3 nhận xét:

  1. Nghe Hưng anh cũng đến “Bồng Lai”
    Cũng ngó xem bao ả cẳng dài
    Sơ líp sơ chiêng che rốn ngực
    Mớ dài mớ ngắn thả lưng vai
    Dăng ngang bờ dưới phô hình thể
    Rồng rắn dòng trên lộ vế đùi
    Chỉ tiếc mắt mờ nom chỉ thấy
    Hồng hồng tím tím trắng đen thôi…!

    Trả lờiXóa
  2. Bác mà còn nhìn thấy như vậy chứng tỏ mắt bác còn tinh lắm! Chúc mừng bác!

    Trả lờiXóa
  3. NHẮN CÙNG AI
    Lão làng lạc tới chốn bồng lai
    Chỉ thấy trắng đen với ngắn dài
    Tím tím hồng hòng nhòe nhoẹt quá
    Thôi về mà nhắm cái lai rai...

    Trả lờiXóa