Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

MẸ ƠI

  Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Bình thường trẻ biết gọi mẹ ơi,
Đâu chỉ bảy, tám tháng đầu đời.
Nhưng với các trẻ em tự kỷ,
Thì đó là tiếng gọi tuyệt vời.
Có bà mẹ bốn năm chờ đợi,
Nghe con gọi, òa khóc, lệ rơi.
Chị Nga ở trung tâm Hy Vọng*,
Dạy các em khuyết tật thành người.

6/9/2017
Đề Kháng

* Bà Đỗ Thúy Nga giám đốc trung tâm
Hy vọng, ngôi nhà chung cho trẻ



khuyết tật ở Nà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét