Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

QUÊ TÔI


Quê tôi nằm cạnh ngã ba sông*
Kiếm sống từ sông với cánh đồng
Đêm vắng chèo thuyền đi kiếm
Ngày nhàn trồng nhãn để nuôi ong
Người già lúc rỗi ngồi đan lưới
Con trẻ khi chơi đứng sửa lồng**
Mong việc làm không lúc rảnh
Dồi dào kinh tế tránh lông bông
25/9/2017
Nguyễn Đức Hưng
*Sông Hồng sông Luộc
**Lồng nuôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét