Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

CHỢ VẢI THIỀU


Chợ họp tinh mơ đến xế chiều
Người mua kẻ bán sát vai nhau
Sạp thồ ngất ngưởng đi chen chúc
Xe máy lắc lư chạy vẹo xiêu
Màu quả nhấp nhô chùm mặt chợ
Bóng người loang lổ kín chân lều
Ai ai cũng vội nhưng vui vẻ
Chợ Chũ* năm nay lắm vải thiều!

09/9/2017
Nguyễn Đức Hưng

* Chợ Chũ thuộc huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét