Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020

TRỞ LẠI CAI BÈ

(Năm 2005 tôi theo anh Điềm trở lại thăm Cái Bè- Tiền Giang)
Kết quả hình ảnh cho ngã sau kênh 26v cái bè tiền giang
Theo bạn cùng đi với tôi
Theo về chốn cũ thấm mùi cỏ thanh
Con kênh có bến nước Thành
Có cây cầu Xéo như tranh thư nhàn
Cùng cô em Khánh thở than
Theo kênh sóng bạc dung nhan xanh ngời
Doanh trại bộ đội xa xôi
Thường xuyên anh vẫn đến nơi ngắm trời
Bao lần thuyền lướt gió trôi
Để cho chum vại luân hồi mượn vay
Câu thơ ngọt đắng bùi cay
Quyện vào ngây ngất đêm ngày trào xoay
Hôm nay trở lại chốn đây
Tìm quanh quẩn với phút giây xưa mòn
Em giờ đã đến ngoài cồn
Theo chồng vun xới đẹp hơn cây đời
Tôi đành đến Ngã Sáu chơi
Thăm ủy ban xã là nơi chính quyền

VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét