Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

PHẢI LÒNG EM TRÊN MÁY TÍNH


(Họa bài thơ SỐNG CÙNG MÁY TÍNH của bác Phạm Văn Dương)

Tay khua, óc nghĩ, mắt nhìn em
Lục sục bao đêm với ngọn đèn
Gõ chữ thành câu khuyên kẻ ác
Tu từ chuyển ý chặn người gian
Giao lưu học hỏi cho dày nghĩa
Hợp tác trau dồi để thắm duyên
Mến đức, yêu lời đâu tường mặt
Phu nhân biết vậy nỏ thèm ghen.
16/6/2020
Nguyễn Đức Hưng



Phụ chép
SỐNG CÙNG MÁY TÍNH

Từ ngày chung sống ở bên em
Phòng nhỏ canh khuya vẫn sáng đèn
Chăm chú giao lưu cùng bạn hữu
Miệt mài xướng họa với nhân gian.
Tương phùng tri kỷ xây tình nghĩa
Tương ngộ tri âm kết mối duyên
Quấn quít không xa nhau nửa bước
Mặc cho ai đó thấy mà ghen.

PHAM VĂN DƯƠNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét