Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 17 tháng 6, 2020

NÚI THIÊN THAI




Nghe nhiều tên núi Thiên Thai,
Tò mò, mình cứ tìm hoài ở đâu?
Chị hai quan họ mời trầu,
Mắt đen lúng liếng, hát câu ân tình.
Người xinh áo váy càng xinh,
Em ra đứng ở đầu đình đợi ai.
“ Trèo lên trên núi Thiên Thai,
Xem chim Loan, Phượng ăn xoài chín cây...”.
Nghe lời em hát thật hay,
Càng yêu cảnh đẹp đất này linh thiêng.
Bắc Ninh, vùng đất bình yên,
Mười đời vua Lý dựng lên cơ đồ.
Núi rồng chín khúc quanh co,
Thiên Thai thành nhạc, thành thơ dâng đời.
Đất mình cảnh đẹp tuyệt vời,
Kém gì là ở trên trời thần tiên.
Ai về Kinh Bắc mà xem,
Đất xưa nay lại càng thêm đẹp giàu.

15/6/2019
Đề Kháng




ĐẠI GIA CƯỚI VỢ

Đại gia có tên là Lê Ân,
Ông vừa rồi lại mới thành thân.
Vợ kém ông có …năm mươi tuổi,
Vẫn đẹp duyên, hạnh phúc, ân cần.
Vợ ông sống sướng như hoàng hậu,
Giường ngủ, phòng loan đẹp vô ngần.
Mới hay tình yêu không có tuổi,
Cuộc sống càng thêm đẹp bội phần.

13/6/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét