Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

HỒN VÀ XÁC




Hồn thường ở chín tầng mây,
Chỉ còn phần xác ngây ngây ở đời.
Xung quanh ríu rít nói, cười,
Ta còn phần xác – phần người biết chi!
Người ta có bảo ngu si,
Mình thôi – phần xác, biết gì mà thưa.
Những nhà thi sĩ nửa mùa,
Cứ ngồi mơ mộng làm thơ tặng đời.
Người ta cứ chế dở hơi,
Thì là cũng đúng mình rồi, biết sao?
Riêng ta, ta vẫn tự hào,
Tìm ra mạch sống ngọt ngào – là thơ!
Xây cho đời những ước mơ,
Làm họa mi hót giữa mưa cho đời.

20/9/2019
Đề Kháng





HOA QUỲNH


Bông hoa quỳnh nở giữa đêm trường,
Cả một vùng thơm ngát mùi hương.
Các cụ già uống trà chờ đợi,
Để xem hoa nở, thưởng hương thơm.
Chỉ những người yêu hoa thắm thiết,
Mới thức đêm để thỏa ước mong.
Hoa quỳnh e ấp trong đêm tối,
Mà hương thơm vẫn ngát muôn phương.

24/6/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét