Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2020

GIA ĐÌNH


Trên đời ai cũng có gia đình,
Có mẹ, cha thế giới riêng mình.
Nơi khi ta ốm đau, hờn dỗi,
Được yêu thương, chăm sóc tận tình.
Nơi mà ta đi, về sớm tối,
Được nghỉ ngơi, hạnh phúc, yên bình.
Gia đình tế bào trong xã hội,
Còn mãi trong thế giới văn minh.

15/5/2019
Đề Kháng


CHỜ MƯA



Một vùng cây cối cháy khô,
Người dân Ninh Thuận đợi chờ mưa rơi.
Cỏ cây, động vật, con người,
Vẫn đang khát nước, mong trời đổ mưa.
Cứ mong về lại ngày xưa,
Ông trời mưa, nắng chỉ vừa vừa thôi.
Bốn mùa cây cối xanh tươi,
Đầy bồ lương thực, con người ấm no.
Năm nay đồng ruộng cạn khô,
Mất mùa, lúa chết dân lo đói rồi.
Nắng đâu sáu, nảy tháng trời,
Một vùng rộng lớn, con người mong mưa.
Bao giờ, cho đến bao giờ?
Ông trời mới chịu đổ mưa xuống đồng.

31/5/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét