Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2020

MỸ NỮ VỚI KHÔNG GIAN ĐÀ LẠT



(Họa nguyên vần bài thơ BÔNG TRỜI NGÀY HẠ của Hoa Lê)
Chiều vươn bóng rợp phía trời tây
Áo trắng nhòe theo dáng hạc gầy
Vạt nắng lang thang tìm chốn ngủ
Màu hồng bát ngát quấn rừng cây.

Gió gửi mùi hương đến phố đông
Chân em lướt nhẹ thảm hoa hồng
Chờ người cõi mộng bên rèm cửa
Mải ngắm bầu trời hoa trắng bông.

Mây sà trắng nhạt đậu cành thông
Sóng để sương rơi nước đổi dòng
Bụi bặm cùng mưa theo suối chảy
Thanh minh vạn nẻo đẹp trời đông.

15/6/2020
Nguyễn Đức Hưng




Phụ chép
BÔNG TRỜI NGÀY HẠ...!
Bao năm rồi gió thổi đồi tây
Mãi lang thang theo bóng chim gầy
Một sớm anh về ru giấc ngủ
Bông trời bay trắng cả rừng cây

Gió hát đồi tây sang đồi đông
Thấp thoáng bóng ai bến cỏ hồng
Trong mơ anh vẫn còn bên cửa
Em ước bên đồi mây trổ bông

Gió thổi đồi đông vít ngọn thông
Hạ mưa bong bóng nước ngược dòng
Xóa đi bụi bặm vương trần thế
Bừng sáng sắc hồng nở cửa đông!

Hoa Lê 06/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét