Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 8 tháng 6, 2020

ĐẢO CÔ TÔ

  
Đây quần đảo Cô Tô yên bình,
Có nắng vàng, cát trắng, biển xanh.
Một vùng hoang sơ: Rừng và Biển,
Giữa biển khơi, khí hậu trong lành.
Cô Tô có tay người xây dựng,
Phong cảnh giờ đẹp như trong tranh.
Cô Tô xây nhiều khu nghỉ dưỡng,
Nay như viên ngọc quý, long lanh.
30/5/2020

Đề Kháng   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét