Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

GIƠ CAO-ĐÁNH KHẼ



Kỷ luật những cán bộ cấp cao,
Tuyên truyền nghe thì rất ồn ào.
Hình thức thường chỉ là cảnh cáo,
Khác gì gãi ghẻ, có làm sao.
Tiền thu không biết bao nhiêu tỷ?
Hình phạt thì như chuyện tầm phào.
Roi giơ cao, đánh thì thật khẽ,
Diệt trừ tham nhũng hỏi được bao?

3/8/2019
Đề Kháng




VƯỜN CHIM



Tỉnh Vĩnh Long, huyện Trà Ôn,
Láo nông* dùng cả khu vườn nuôi chim.
Đêm ngày chăm sóc, giữ gìn,
Dần dần chim đặt niềm tin ở người.
Lúc đầu chỉ mấy chục đôi,
Bây giờ: Rợp cả bầu trời chim bay.
Đã hơn mười mấy năm nay,
Chim về làm tổ mỗi ngày nhiều thêm.
Vườn giờ không kiếm được tiền,
Nuôi chim ông vẫn ưu tiên hàng đầu.
Dễ gì tìm được nơi đâu,
Chim mang nghĩa nặng tình sâu, với người.
Lão nông bảo vệ chim trời,
Một gương sáng để cuộc đời đẹp hơn.

12/6/202
Đề Kháng

* Lão nông Lê Văn Chìa ở Tân Mỹ, Trà Ôn, Vĩnh Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét