Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2020

ĐỢI



Những ai đã phải đợi chờ,
Mà như cảm tưởng thời giờ giãn ra.
Đợi người yêu đến thăm ta,
Mấy ngày mà nghĩ như là trăn năm.
Mấy ngày đợi vợ đến thăm,
Mà như chờ đã mấy năm trong đời.
Chờ đèn đỏ mấy phút thôi,
Là như chờ cả tháng trời quá lâu.
Là chen ngang, cố lên đầu,
Dù gây tai nạn biết đâu mà lường!
Nàng Tô Thị, một tấm gương,
Chờ chồng cả triệu năm trường được thôi!
Mẹ Việt Nam đợi cả đời,
Chồng đi đánh giặc, cái thời chiến tranh.
Thời gian trôi chậm hay nhanh,
Là do người nghĩ mà thành đấy thôi.
Còn thời gian vẫn cớ trôi,
Đã thành qui luật mặc người nghĩ sao!

6/3/2020
Đề Kháng



NẮNG NÓNG


Đầu hạ mà trời nắng chang chang,
Suốt cả ngày rực rỡ nắng vàng.
Nắng nóng nhiệt độ tăng cao quá,
Trong nhà, ngoài phố nóng như rang.
Miền Trung, Tây Nguyên đều khát nước,
Khổ nông dân thất bát mùa màng.
Bao giờ thì bầu trời dịu mát,
Để dân ta được sống đàng hoàng.

5/5/2020
Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét