Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 15 tháng 6, 2020

HẠT GIỐNG LÉP



Thời nay con ông, cháu cha,
Những hạt giống đỏ sinh ra trên đời.
Nhà giàu chỉ thích ăn chơi,
Tài năng chỉ xếp hạng người tầm trung.
Ao nhà thỏa sức vẫy vùng,
Là hạt giống đỏ tin dùng làm quan.
Có quyền là dễ làm càn,
Thấy tiền là nổi lòng tham vơ vào.
Leo nhanh lên chức vụ cao,
Dính vào tham nhũng lộn nhào cũng nhanh.
Đã không nghiêm túc học hành,
Không qua những cuộc chiến tranh rèn người.
Chỉ lo giữ ghế để ngồi,
Thành quan cách mạng xa rời nhân dân.
Lãnh đạo mà chẳng có tầm,
Cũng không có được cái tâm thương người.
Thành hạt giống lép mất rồi,
Thanh tra – kỷ luật là thôi về vườn.
Dân gian cuộc sống đời thường,
Làm dân vạn đại yêu thương giống nòi.
Bác Hồ đạo đức sáng ngời,
Tấm gương phấn đấu suốt đời vì dân.

15/7/2019 
Đề Kháng




BẢY NGƯỜI VIỆT NAM



Khi chiến tranh thế giới nổ ra,
Bảy người Việt Nam ở nước Nga.
Tình nguyện vào Hồng Quân đánh giặc,
Coi Lien Xô như đất quê nhà.
Các anh đã hy sinh anh dũng,
Vang đến nay một bản hùng ca.
Việt Nam với nước Nga xô viết,
Đã kết tình hữu nghị thiết tha.

14/6/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét