Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2020

ĐỜI LÃO GÓA SẼ RA SAO (?)


Bao nương chỉ thích tớ làm bồ
Lại ngại đường xa nỏ muốn vô
Xứ Nghệ đồi khoai nhiều đá sỏi
Miền Nam vựa lúa lắm sông hồ
Tiền tiêu ít ỏi không thèm khóa
Bạc để còm nhom cóc dám phô
Của kiệt, thân gầy em tống khứ
Lang thang bỗng hóa kẻ điên rồ

17/6/2020
Nguyễn Đức Hưng




BUỒN...


(Họa vần bài thơ KHỔ...của anh Đỗ Đình Tuân)
Chị đi mang cối bỏ chầy
Anh buồn nốc rượu rót đầy tam bôi*
Nhớ cháu anh lại đưa nôi
Nồi cơm cháy cả nước sôi còn gì ?

17/6/2020
Nguyễn Đức Hưng

* tam bôi = ba chén.


Phụ chép:
KHỔ ...

Tạm giam ngót một tháng chầy
Chúng còn bắt mụ đi đầy Kim Bôi
Ngày hè thời tiết nắng nôi
Còn đi tắm suối nước sôi làm gì ?

14/06/2020
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét