Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 5 tháng 6, 2020

DIỆT GIẶC




Bác Hồ xưa dạy chúng ta,
Thứ gì cần diệt thì là giặc thôi.
Giặc ngoại xâm, quá đúng rồi,
Bác Hồ kêu gọi người, người đứng lên.
Đến khi giành lại chính quyền,
Là khi giặc đói lại liền xảy ra.
Bác Hồ kêu gọi muôn nhà,
Tăng gia, tiết kiệm phải là ra tay.
Một việc cần phải làm ngay,
Đánh tan giặc dốt đổi thay cuộc đời.
Xóa mù mở lớp khắp nơi,
Miền xuôi, miền ngược người người tham gia.
Trải qua nhiều những năm qua,
Dựng xây, giữ vững, nước ta hòa bình.
Nông thôn, thành phố vươn mình,
Đã thành đất nước đẹp xinh giữa trời.
Nhờ diệt giặc dốt xong rồi,
Việt Nam có những con người thông minh.

9/1/2020
Đề Kháng




LÂU ĐÀI THÀNH THẮNG



Lâu đài Thành Thắng ở Ninh Bình,
Nghe tiền xây dựng đã thất kinh.
Chủ nhân đã chi hàng ngàn tỷ,
Xây lâu đài to lớn, đẹp xinh.
Nhiều phần được dát vàng, mạ bạc,
Đêm về cung điện sáng lung linh.
Mới biết ngày nay nhiều người giỏi,
Vươn lên giàu có, thật tài tình.

24/5/2020

Đề Kháng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét