Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

KIẾP NGƯỜI



Ta sinh ra ở trên đời,
Cũng đành đi hết kiếp người biết sao!
Số người như hạt mưa rào,
Hạt sa giếng ngọc, hạt vào bùn đen.
Vậy nên giàu có, nghèo hèn,
Ông trờì định sẵn làm nên kiếp người.
Có người phải chịu thiệt thòi,
Sinh ra khuyết tật, sống đời đắng cay.
Đời còn vận rủi, vận may,
Đã làm nên những đổi thay cuộc đời.
Có quan quyền lực nghiêng trời,
Chỉ vì tham nhũng mà rơi vào tù.
Có người tự lực từ từ,
Thương trường bay bổng giống như cánh diều.
Kiếp người mặt nước cánh bèo,
Bồng bềnh phút chốc bay vèo trăm năm!!!

3/4/2019
Đề Kháng




NÔNG TRẠI HOA HỒNG


Có một nông trại* trồng hoa hồng,
Trên một vùng đá sỏi mênh mông,
Con người đã vượt qua gian khó,
Trông hoa nơi không thể gieo trồng.
Nông trại đã thành nơi du lịch,
Chiết xuất dầu thơm đã thành công.
Trà hoa hồng hương thơm tinh khiết,
Tỏa hương thơm bay đến muôn phương.


2/6/2020
Đề Kháng

* Nông trại ở Tây Giang, Quảng Nam.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét