Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

NHỚ PHỐ BÈO


(Tặng TUÂN-THU/ Phố Bèo)



Có Phố nào như phố ấy không
Phố Bèo – một thuở gọi Khe Cùng
Tình duyên trôi dạt trên triền núi
Phúc phận kiên trì ở bến sông
Gió táp, mưa sa, trời đất xám
Hồn trinh, thơ bổng, nước mây hồng
Bà Đanh* ngày trước còn thua vắng
Bèo Phố giờ đây khách đến đông!

Phố Hóp ngày 8 tháng 3 năm 2013
THANH DẠ / NGUYỄN DUY DỰ
 
*Một ngôi chùa hoang ở Hà Nội (vắng như chùa Bà Đanh) 

1 nhận xét:

  1. Cơm xong cụ chủ ngồi thiền!
    Hình như bà chủ ngạc nhiên điều gì?
    Thanh Dạ xấu hổ(mắc cỡ) chạy đi
    Cầm cam Ngôi ngỡ cầm gì... mà nhăn?
    Chắc là chẳng mấy băn khoăn
    Tưởng toàn người đẹp lại "ăn ảnh" màu
    Thế nên phó chụp cho mau!

    Trả lờiXóa