Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Hẹn - mời


 

GỞI MINH HƯƠNG (tác giả loại rau cao tầng)

Trồng rau ở tận tầng cao
Chắc là có VỊ TRĂNG SAO,GIÓ TRỜI
Bao giờ ĐẤT BẮC vào chơi
Chỉ mong "RAU GIẢ" cho xơi một lần !

Làng Hóp   14-3-2013 nguyenthanhda


 


Thầy nhớ vào nhé!
Rau xanh trồng tận nóc nhà
Nắng sạch, nước sạch, mới là “thật rau”
Vừa ngọt lại chẳng thuốc sâu
Thầy nhớ vào nhé - “thật rau” kính mời!

Minh Hương - Nha Trang

1 nhận xét:

  1. Lão Dự không có lão Ngôi
    Đố vào hưởng được gió trời Nha Trang

    Trả lờiXóa