Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

RAU NGẢI CỨU PHỐ TƯỜNG

 (phỏng theo ý bài "Rau muống Phố Bèo " của Đỗ Đình Tuân)
 
Ngải cứu rau trồng của  địa cho
Phố Tường nuôi, xới cả tư mùa
Ven đường quốc lộ gieo thành bãi
Góc núi chân đèo, góc ruộng thua
Uống rượu, ăn cơm đều có thể
Nhức đầu, sổ mũi..., khỏe hơn vua
Tối ngày xứ sở dân tìm kiếm
Chen chúc hỏi mua, chẳng có thừa.
 
VN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét