Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

BÔNG MAI VÀ NỖI NHỚ

Bông mai nở muộn – cuối mùa
Ngỡ ai gửi nụ cười đùa thời gian
Cuối xuân sương tạnh,nắng tràn
Bừng lên nỗi nhớ vô vàn...Phương Nam !

Làng Hóp 24-3-2013 T.D

1 nhận xét:

  1. Mấy bông Tứ Quí chóng tàn
    Quí gì đâu cũng ra làng mà khoe?
    Những bông hoa cải vàng hoe
    Bạt ngàn nở cạnh con đê,cánh đồng
    Mặc dù nắng hạn gió giông
    Vẫn vàng rực rỡ một lòng, người ơi!
    So ra một vực,một trời.

    Trả lờiXóa