Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

NGÀY XUÂN

Ngày xuân CỎ cũng xanh tươi
Chồi NON mơn mởn hoa cười ngát hương.
Lộc tươi XANH thắm màn sương,
Gió đưa mây RỢN về phương ngân hà.
CHÂN mây văng vẳng đàn ca,
TRỜI xuân mưa nhẹ như là phấn bay.
CÀNH hồng cánh bướm đắm say,
Đóa hoa khiến ngất ngây đợi chờ.
Đưa hoa vào TRẮNG trang thơ,
ĐIỂM trên lối hẹn ngẩn ngơ không rời.
MỘT đàn én lượn ngang trời,
VÀI đôi nam nữ đang chơi ném còn.
BÔNG hồng môi đỏ như son,
Ngày xuân trời đất nở ròn hội HOA.
                Hà Nội : Xuân 2013
                                  Cẩm Tú

2 nhận xét:

  1. Bài thơ lục bát RẢI DANH câu:
    "Cỏ non xanh rợn chân trời
    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa"
    (Truyện Kiều-Nguyễn Du)
    Bài thơ thật thanh thoát,giàu cảm xúc lại không gượng ép.Cẩm Tú đã chứng tỏ là một cây thơ lục bát có hạng.Tuy nhiên,(theo tôi)nếu từ BAY ở câu 11 được thay bằng một từ vần trắc(Từ LƯỢN chẳng hạn) câu thơ khi đọc lên sẽ mượt hơn về vần điệu nhưng ý nghĩa và hình ảnh vẫn không thay đổi ?
    MỘT ĐÀN ÉN LƯỢN NGANG TRỜI

    Trả lờiXóa
  2. Cẩm Tú xin cám ơn thi huynh Tạ anh Ngôi đã có lời động viên giúp đỡ chân tình.

    Trả lờiXóa