Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Thày hỏi - Trò thưa


 
Siêu không để nấu nước chè
Lại đem xách nước lên tè “luống” rau ?
“Vườn” gì lại ở trên cao
Chủ nhân chui dưới khác nào ở hang ?
Rộng dài vườn được mấy gang
Mà Hương hí hừng khoe làng Tri Ân ?
Sao không về học thày Tuân
Vườn ao nghìn mét chả cần khoe ai ?
14/3/2013
Đỗ Đình Tuân


Trò Thưa
Thưa thày siêu đã thủng rồi
Tận dụng có thể tạm thời tưới rau
“Vườn siêu mẫu” ở trên cao
Mái nhà “thực vật” một màu xanh tươi
Tính mét vuông chẳng mấy mươi
Mà thu cả tấn rau tươi trình làng
Thế nên mới vội khoe khoang
Gặp thày hỏi khó… mần răng bây chừ?!

MH - 15/3/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét