Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Rau muống Phố Bèo


                               

Phố Bèo rau muống của trời cho
Xanh tốt quanh năm cả bốn mùa
Nước cáy luộc nhừ ngon phải biết
Mắm tôm xào mỡ ngọt không thua
Nộm cùng vừng lạc càng thêm tuyệt
Xào với thịt trâu thú bất ngờ
Rau muống Phố Bèo ngon hảo hạng
Dại gì Cẩm Tú lại không mua ?

16/3/2013
Đỗ Đình Tuân



Đính chính



 
Chưa cần phải cuốc phải trồng
Bòn rau tôi cũng ăn không hết rồi
Sao còn phải mua rau người ?
Thơ ông Ngôi bịa chớ coi làm gì.


16/3/2013
Đỗ Đình Tuân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét