Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

QUÊN ĐÊM TÌNH NGHĨA



+ Hôm nay mồng tám tháng ba
     Tôi mua chút quà liền tặng bà ngay
- Khoan ông! Tôi có ý này
Phái đẹp có ngày mồng tám tháng ba
Phái mạnh mọi ngả xông pha
Thế mà chẳng đặt cho ra ngày gì
Phái đẹp dù có vui đi
Vui có một vế khác gì số không
Từ nay tôi đặt cho ông
Một ngày tình nghĩa vợ chồng đều say
Đây là nửa lít chất cay
Bún chả, thịt chó chiều nay mua về
Chúng ta đánh bữa no nê
Công việc tạm gác, hướng về tuổi xuân
Sớm ra ông trách mấy lần
“ Vì bà mà bỏ cả xuân thật buồn”!
                  Bùi Trác Trường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét