Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

BẮT ĐỀN



Mấy ngày anh đi vắng
Hình như trời lạnh hơn
Nhiều đêm em thức giấc
Quờ tay vào trống trơn

Có đêm em nằm mơ
Gọi anh hoài chẳng thấy
Giật mình choàng tỉnh dậy
Cứ thấy mình bơ vơ...

Lại có ngày trời mưa
Cảnh tình càng hoang vắng
Cây cúi đầu buồn lặng
Hoa bợt màu ủ ê

Ngày mai anh trở về
Em bắt đền cho đấy
Lần sau mà đi vậy
Em đi cùng anh luôn


13-11-2014
Song Thu

5 nhận xét:

  1. "Ngày mai anh trở về
    Em bắt đền cho đấy
    Lần sau mà đi vậy
    Em quyết cùng đi luôn"
    Song Thu: KHÔN
    Đỗ Đình Tuân:CHẮC SẼ BUỒN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đình Tuân chắc cũng hơi buồn
      Vợ kèm như rứa ai còn dám đeo

      Xóa
    2. - Với Tạ Anh Ngôi:
      Người bảo ta khôn ta chẳng khôn
      Một mình nên có chút bồn chồn
      Sợ ma khó ngủ hay vơ vẩn
      Người bảo ta khôn ta chẳng khôn
      - Với bạn " tri ân cuộc đời"
      Nào tôi có dám kèm ai
      Chỉ xin theo gót một hai thôi mà
      Hà...Hà...Hà...

      Xóa
  2. Bao người chết nhau vì bắt đền cô ạ.

    Trả lờiXóa