Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

SỬ THẾ

Làm người không biết đến liêm sỉ
Như thế khác gì loài gái…đĩ
Xoen xoét cái mồm chẳng biết dơ
Trơ trơ bản mặt không hề nghĩ
Khoe danh nhưng lại làm ô danh
Cậy sĩ hóa ra để mất sĩ
Biết đủ khi mà đã đủ rồi
Tự nhiên thủ hậu năng kỳ mỹ*


                                    Nhân Hưng, ngày 14-11-2014
                                                                           Tạ Anh Ngôi

2 nhận xét:

  1. Có điều chi rứa bác Ngôi ơi
    Mà viết đôi câu vẻ nặng lời
    Ai lỡ " trêu ong hay chọc rắn"
    Để cho quan bác phải đôi hồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mượn lời của"Khổng Tử"
      Để bàn việc ở đời
      Đứng sau lại lên trước
      Biết đủ khi đủ rồi
      Đừng khoe danh khoe lợi
      Sống cuộc đời thảnh thơi...

      Xóa