Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

DU LỊCH HẠ LONG

Nhân Hưng, ngày 21-11-2014
Tạ Anh Ngôi

3 nhận xét:

  1. Chàng Ngôi rõ thật chịu chơi
    Vừa ra Quốc Tuấn lại ngồi Hạ Long
    Có đưa người ấy đi cùng
    Mà sao giấu biệt đứng không một mình?

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Với Song Thu:
      -Chiụ chơi thì vẫn chịu chơi
      Mời người người khiếu:"Yếu người,say xe
      Bao giờ anh đóng cái bè
      Thì anh đến chở em về Hạ Long"
      Song Thu bảo có buồn không?
      Với Nguyễn Hiểu:
      -Chả ai D...được một mình
      Chỉ vì cái máy vô tình đấy thôi!

      Xóa