Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

Lại xướng họa với Tạ Anh Ngôi


Vẫn còn hoi
(Bài họa ngược vận)

Đã dư bảy chục tuổi trên đời
Tay trắng dưng mà vẫn cứ tươi
Xóm láng xung quanh thường nể trọng
Cỏ hoa bốn mặt thảy khoe ngời
Văn chương mải miết hoài không đủ
Nghiên bút siêng năng mãi chẳng rồi
Cái chữ "thập toàn" ai đủ được
Hẳn thì đã hẳn vẫn còn hoi.
                         Đỗ Đình Tuân
Giữ mãi niềm tin
(Bài xướng)

Bảy chục xuân đời sống hẳn hoi
Trời ban sức khỏe đã vui rồi
Sáng đi bách bộ chân dai dẻo
Tối tập cửu châu mắt sáng ngời
Thơ phú giao lưu tình thắm thiết
Bạn bầu gìn giữ chữ xinh tươi
Dưới trên gắn kết câu nhu thuận
Giữ mãi niềm tin - Đẹp nghĩa đời.
                        Tạ Anh Ngôi
 
                   
13/11/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Người ta khoe trẻ khoe tài
    Hai bác thì lại phô bày tuổi cao
    Thế này thì liệu em nào
    Còn mê hai bác tìm vào mà chơi?

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuổi cao...ý chí càng cao
      Cho nên Em nảo Em nào cũng...MÊ
      Hai bác còn NUÔI CẢ...DÊ
      Và rồi hai bác CHẢ CHÊ EM NÀO !

      Xóa
    2. Dê giờ chạy về phố Hóp
      Cả Tuân và Ngôi tiếc hí hóp

      Xóa