Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Vô duyên...?




Tự ngẫm về mình tôi thấy tôi
Vô duyên chẳng tán được ai rồi
Vợ thương con quý bà con nể
Không đẹp dưng mà lại hóa...tươi

20/11/2014
Đỗ Đình Tuân

4 nhận xét:

  1. Ngày xưa học đại học
    Bao nữ sinh khóc
    Khi về đi dạy học
    Mấy cô giáo lăn lóc
    Dẫu rằng ông không đẹp
    Nhưng ông giỏi tán...(...?)!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu chàng mong muốn có duyên
    Thì hãy cầm tiền sang học Anh Ngôi

    Trả lờiXóa
  3. Ông Tuân giỏi "tán dóc" thôi
    Chứ chưa tán được một người nào đâu
    Bà Thu vào loại "ấm đầu"
    Cho nên mới cắn câu ông già
    Ông Ngôi đừng bốc phét ra
    Để làm cho khối người ta bị nhầm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Thu chắc sắp bị hâm
      Xui Tuân sang tận Thanh Lâm học "nghề"
      Lão Ngôi chẳng có ai mê
      Mình không tán nổi dạy nghề làm sao
      Ông Tuân tuy tổi đã cao
      Ra ngoài trò chuyện bà nào cũng mê
      Ông là mỳ chính ở quê!

      Xóa