Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

MÓN QUÀ EM TẶNG – THỜI GIAN...!

(Nhân ngày HS cũ Trần Khoa & Thanh Giang
mời chiêu đãi và tặng quà tri ân các thày, cô giáo cũ)


Ngày xưa Em tặng Mùi-Xoa*
Hôm nay Em tặng Phu-la** cho Thầy

Thời gian từ bấy đến nay
Đã chừng Ba Chục Năm Chầy – ít đâu !

Thầy Trò tình nghĩa dài lâu
Ôi ! Nghề Sư Phạm sang giầu là đây !


Phố Quê 13/11/2014 T.D

* Tôi còn giữ được chiếc khăn Mùi Xoa do "Tập thể lớp 12b" tặng ngày các Em ra trường cách đây gần 30 năm !
** Ngày 13/11/2014 các em TRẦN KHOA va THANH GIANG lại mời tiệc tri ân và tặng mỗi thày, cô một khăn len rất đẹp và ấm (chắc sẽ đỡ bị viêm họng mùa đông này !)


 Ảnh của Thanh Dạ Nguyễn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét