Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11

Tối hôm qua, như thường lệ các học sinh Trường cấp 3 Chí Linh niên khóa 1968- 1971 hiện đang sống tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt truyền thống hàng năm để tri ân các thày, cô giáo đã từng dạy dỗ mình ngày trước. Hơi tiếc một điều là năm nay chỉ có thày Nguyễn Văn Thịnh đến dự, còn các thày cô khác vì lý do sức khỏe đã không đến được. Tuy nhiên cũng như mọi năm, thày trò gặp nhau lúc nào cũng vui như Tết. 
Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam các học trò tặng thày cô lẵng hoa mừng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất:

 







 

Đã hơn 40 năm trôi qua kể từ ngày rời mái trường phổ thông, các trò giờ tóc cũng đã bạc cả. Tuy nhiên, niềm kính yêu các thày cô cùng tình bạn vô tư trong sáng trong các trò này thì không bao giờ thay đổi. Đúng như tổng kết của "giáo sư Triết học"- thiếu tướng Vũ Dương Nghi: 
"Cái còn thì vẫn còn nguyên
Cái tan cứ tưởng vững bền- vẫn tan!"
Nhân dịp này, chúng em cũng xin gửi tới tất cả các thày, các cô đã công tác tại Trường cấp 3 Chí Linh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự tốt lành!

1 nhận xét:

  1. Chaof thayf Thinhj.vaf cac em hs truwowngf THPT Chis linh taij HN.Thayf trof thanhf phoos vui these,thayf trof nhaf quee chungs tooi buoonf lawms

    Trả lờiXóa