Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

YÊU NGHỀ

Bao năm trên bục làm thày,
Tôi đã sống rất đắm say với nghề.
Từ ngày gấp sách về quê,
Xa trò càng thấy yêu nghề xốn xang.
Ai bảo nghề “ Chở đò ngang “
Khách đi hưu quạnh, trường giang dãi dầu.
Không ! nghề tôi chẳng sang giàu,
Không mong danh vọng,không cầu hiển vinh.
Nghề tôi mang nặng nghĩa tình,
Tháng năm đầy ắp bên mình tuổi hoa.
Bây giờ tóc đã sương pha,
Nhớ ngày nhà giáo tiết tha yêu nghề.



    Hà Nội : 12 /11/ 2014
                Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét