Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Cám ơn Nho !



Cám ơn Nho ở bên Lào
Hôm qua bỗng nhắn tin vào cho anh
Bởi tai nghe nhạc không rành
Bài ca em tặng anh đành…chẳng nghe
Các em đang dở trò vè
Trêu anh anh ứ nghe thì... hết trêu ?
27/11/2014
Đỗ Đình Tuân

2 nhận xét:

  1. Bày trò tin nhắn gửi trao
    Em Nho ở giáp bên Lào đấy chăng?
    Cứ đi lối thẳng đường bằng
    Cho người bên ấy tỏ lòng bên ni
    Đường quanh lối khuất làm gì...

    Trả lờiXóa
  2. Đừng đi đường thẳng Nho ơi
    Người ta "độn thổ rình mồi" thì sao
    Cứ đêm nào vắng trăng sao
    Có tin mật báo thì vào với anh ...

    Trả lờiXóa