Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

TỰ THÚ


(bài xướng của Tạ Anh Ngôi)
Sáu bẩy xuân rồi dáng chửa khòm
Suốt đời đi thẳng, đứng không khom
Đuổi Tầu mấy trận dầm mưa đạn
Đánh Mỹ bao lần đội bão bom
Tam thất hay dùng chân vẫn cứng
Ba Ba còn chuộng cốt chưa om
Lên rừng xuống biển giao lưu rộng
Mê họa, say thơ, thích chát tom !

LIỆU SỨC


(bài họa của Nguyễn Văn Diệp)

Lưng còng, gối khụy, đứng lom khom
Vẫn cứ huênh hoang dáng chửa khòm
Thèm thử nửa keo – đùi đã mỏi
Cố mần đủ hiệp – mặt mày tom
Phởn phơ trong lúc ve “bình sữa”
Ủ rũ sau khi lấp”hố bom”
Nói dại có ngày “đi” đột tử
Bở phường kèn trống đến khua om !

Phố Quê 12/11/2014

THANH DẠ 

2 nhận xét:

  1. Mới trích đăng có một bài tám câu đã sai lên sai xuống.Tựa đề là:TỰ THÚ;2câu đề là:
    Sáu bảy xuân rồi dáng chửa khòm
    Suốt đời đi thẳng đứng không khom...
    Lão Thanh sửa lại đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái này do biên tập chuyển bài từ blog TD về trang TRI ÂN bị lỗi . Chứ bản thảo (do Nguyễn Văn Diệp đưa) không như vậy mà ! Khà Khà !

      Xóa