Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

CHÙM ẢNH KỈ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Sáng nay, 18-11-2014, Hội Cưu giáo chức phường Sao Đỏ- thị xã Chí Linh tổ chức lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Trước khi đi, con dâu còn tranh thủ mang con sang gửi  ông bà một chút đây.
Vì thế vợ chông Tuân Thu đến nơi thì chỉ còn được xem vài tiết mục văn nghệ nữa thôi. Đây là điệu múa nón. Toàn các nàng U 70 cả zùi mà biểu diễn vẫn nuột ra trò đó nha



                    Lại một tiết mục đọc tấu do một nàng U 60 trình bày đây. Rôm đáo để






Múa: DÁNG ĐỨNG BẾN TRE đấy Điệu đà chưa?







Hết chương trình kỉ niệm zùi. Đi nhắm thôi. Đây là trước cửa nhà hàng ĐIỂM HẸN. Các "Nam thanh nữ tú" rủ nhau chụp hình. Tíu tít đáo để

Vợ chồng hắn cũng tranh thủ làm một pô. Kém miếng khó chịu mà. Hắn cứ bảo thị: " Khoác tay vào cho tình củm". Thị gật gù. Khoác thì khoác chứ sợ gì. Hì...Hì...Hì...

3 nhận xét:

  1. Đây là ảnh của "CÚC THU"
    Còn đây là ảnh Tuân Thu hữu tình
    Người xinh đến ảnh cũng xinh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Ngôi khen đểu bọn mình
      Không xinh cũng cứ chụp hình chứ sao
      Trời cho hình thể thế nào
      Ta trưng ra vậy biết sao bây giờ?

      Xóa
  2. Người ta bảo rằng : NGƯỜI YÊU = NGƯỜI ĐẸP mờ lại !

    Trả lờiXóa