Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

CHÚC MỪNG SINH NHẬT






TRIÂNCUÔCĐỜI chúc mừng sinh nhật hai nữ sỹ: Kim Thư (17/11) và Minh Hương (18/11). Chúc các chị nhiều sức khỏe và niềm vui, mỗi ngày thêm đằm thắm với cuộc đời cùng trang viết.
Trân trọng chúc mừng. 

6 nhận xét:

  1. Chúc mừng hai Em THƯ, HƯƠNG
    Người CHỒNG có MỘT, người THƯƠNG có NHIỀU
    Mãi MẠNH KHỎE, Mãi YÊU KIỀU
    Trong túi XỦNG XOẢNG thật nhiều...THƠ VĂN
    Tiền tiêu chẳng phải băn khoăn
    Chẳng làm cũng có, chẳng lần cũng ra
    Lúc nào cũng LÀ LÁ LA....
    Ha Ha !

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng sinh nhật chị Kim Thư
    Mong chị khỏe vui bút lực dư
    Thơ phú dạt dào như sóng biển
    Ham lên blog thích giao du

    Trả lờiXóa
  3. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Minh Hương
    Du lịch tung hoành khắp bốn phương
    Truyện ngắn mỗi ngày thêm nở rộ
    Tình chồng nghĩa vợ thắm yêu thương

    Tình chồng nghĩa vợ thắm yêu thương
    Lại sớm được bồng cháu đích tôn
    Trai hiếu, dâu hiền vui vẻ mãi
    Tiền tài danh vọng mỗi ngày hơn

    Trả lờiXóa
  4. Chúc cho hai bạn THƯ-HƯƠNG
    Trước mâm khoái khẩu, trên giường ngủ ngon

    Trả lờiXóa
  5. Sinh nhật đến rồi, mừng thêm tuổi
    Thêm ngày, thêm tháng, thêm nguồn yêu!

    Trả lờiXóa
  6. Xin cảm ơn lời chúc mừng của TRI ÂN CUỘC ĐỜI, của các thầy cô và Týxù:
    Thơ văn hơi lề mề
    Yêu thương thì vô kể
    Tiền xài tàm tạm đủ
    Ngày ăn đêm thì ngủ
    Mỗi năm thêm một tuổi
    Đến giờ cười cứ tươi
    Hi hi hi ha ha...



    Trả lờiXóa