Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

CHUYẾN TÀU QUÊ HƯƠNG

Cà rịch.... Cà rịch
Lắc lư... Lắc lư
Thỉnh thoảng dồn toa
Lục cục.... Lục cục
Cửa kính mờ đục
Như khói, như sương
Thêm lưới sắt giăng
Như ngồi trong cũi
Trong hình ảnh có thể có: tàu hỏa và ngoài trời
Năm chục cây số
Mất hơn một giờ
Kẻ thì lơ mơ
Người thì ngủ gục
Có người bức xúc
Sao chậm thế này?
Có người xua tay
Chậm nhưng mà chắc!
Có người thắc mắc
Hơn thế kỷ rồi
Từ khi ra đời
Hình như vẫn thế
Người ta cao tốc
Đệm khí, đệm từ
Mình cứ lừ lừ
Bao giờ cho kịp?
Cà rịch... Cà rịch!

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi
31/01/2017
NKN

1 nhận xét:

  1. Phải đầu tư thay đầu máy mới và xây dựng đường xá quy mô hiện đại thì mới có hy vọng đuổi kịp người ta. Cứ đầu tầu cũ, đường lối cũ thì rồi đến xe trâu, xe ngựa nó cũng đuổi kịp.

    Trả lờiXóa