Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

GẶP MẶT ĐẦU NĂM

Sáng nay, mùng 5 Tết Đinh Dậu, (01/02/2017), Tô Hà cùng em Vân Anh và cháu Hữu Vượng con trai em Hữu Trung đã đến dự buổi gặp mặt thường niên của Hội Đồng đội C34 D15 Sư đoàn 305 ở Khánh Hòa. Buổi gặp mặt được tổ chức ở Khu đô thị VCN Phước Hải, thành phố Nha Trang tại nhà  vợ và con trai một đồng đội của ba tôi. Chú Vân mất đã nhiều năm nhưng các con của chú cũng như chị em tôi vẫn thường có mặt trong buổi họp đầu năm của đồng đội cũ lớp cha chú. Đây là những đồng đội cũ của ba tôi từ năm 1958, lúc ba tôi là chính trị viên tiểu đoàn. Về Khánh Hòa sau ngày giải phóng miền Nam đơn vị này có 17 người, đến nay còn 8 người. Trong buổi gặp sáng nay có 6 cựu chiến binh và gia đình, thân nhân. Các chú đều có tuổi nhưng vẫn thiết tha với những kỷ niệm một thời trai trẻ trong quân ngũ. Hôm nay họ lại cùng nhau hát vang bài hát Kết đoàn và hẹn ngày này năm sau gặp lại.  

Chúc các chú vững bền sức khỏe để lại cùng nhau hát mãi khúc quân hành trong mùa xuân tới.





1 nhận xét:

  1. Tết năm nay MH không được tham dự cuộc gặp mặt này vì ở xa Nha Trang, cảm thấy có chút thiệt thòi. Bao nhiêu năm rồi, cứ đầu năm về gặp mặt với danh nghĩa là thân nhân của Ba Thảo. Mỗi lần gặp là một lần được tiếp thêm tinh thần lạc quan và tình đồng đội từ những người CCB già. Hầu hết các cô chú đều đã nhiều tuổi,cuộc sống không dư giả (vì là CCB từ thời kháng chiến, lương hưu không như quân đội CA thời nay), nhưng gặp họ, được trò chuyện, thăm hỏi với họ là thấy ấm lòng !

    Trả lờiXóa