Thành viên xón TriAn kính viếng thân mẫu ông Nguyenx Văn Nhã

- CẢM ƠN ĐỜI MỖI SÁNG MAI THỨC DẬY. TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG -

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Xuân sang lại nhớ em!

Hôm qua Trâm Anh gửi cho hai bài viết của Trung được chụp lại bằng điện thoại. Hai bài viết này, Tô Tô đã tình cờ thấy được trong khi dọn nhà đón tết. Nỗi nhớ thương em lại ào về, lòng thổn thức khôn nguôi...
Đang ở SG, gọi điện về cho Tô Tô, hỏi xem mai đã nở nhiều chưa? Nó nói mới có lèo tèo vài bông, Bạch mai và mai 150 cánh chưa nở nụ nào... lại càng buồn hơn! Năm nay thời tiết trớ trêu, mưa lạnh nhiều, mai không nở đúng tết được. Nếu có em, chắc chắn sẽ có mai chơi tết dù thời tiết có biến động thế nào, chị cứ tin vậy đó Trung à! Chọn được 2 hình mai Tô Tô chụp, em ngắm rồi đọc lại những dòng tâm sự lúc nhỏ và khi mới lớn của em viết cho Ba Má nè.


       Thư Trung viết cho ba Nguyễn Hữu Thảo lúc 10 tuổi
     Tâm sự của Trung về má Nguyễn Thị Phương lan khi 22 tuổi

SG - 05/12/2017
(mồng 9 tết Đinh Dậu)

2 nhận xét:

  1. Mình đọc bài của em cũng thấy nao nao buồn và thương tiếc Trung nhiều hơn Minh Hượng ạ.

    Trả lờiXóa
  2. Em cảm ơn cô!

    Trả lờiXóa